Mạo danh công an tỉnh, lừa hơn 200 triệu của người dân

(PLO)- Một người tự xưng là công an tỉnh Lạng Sơn, gọi điện cho bà Lương Thị X. và yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản lạ.

Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ mạo danh công an để lừa đảo người dân.

Cụ thể, mới đây bà Lương Thị X. (ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) nhận được một cuộc điện thoại lạ vào số điện thoại bàn của bà X.

Người phụ nữ đầu dây tự xưng là công an tỉnh Lạng Sơn, thông báo bà X. đang nợ tiền cước điện thoại và cho biết có người đang mạo danh bà X. để làm chuyện phi pháp.

Người này yêu cầu bà X. chuyển tiền vào một số tài khoản có tên Đỗ Thị Thìn đang công tác tại VKSND tỉnh Lạng Sơn để xác minh làm rõ.

Tin theo lời đe dọa, bà X. vội đến ngân hàng rút 226.881.000 đồng rồi chuyển vào số tài khoản trên.

Đến lúc về nhà, bà X. mới tá hỏa, nghi ngờ mình bị lừa đảo nên đã đến cơ quan công an để trình báo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.