(PLO)- Cô gái mím môi, ánh mắt tròn xoe nhìn về địa điểm nổ khoảng chừng hơn 100m. Đám nổ khiến một thanh niên như tôi chưa kịp hoàn hồn thì cô gái một mình tiến về vị trí điểm nổ để kiểm tra.
(PLO) - Hầu tòa, bị cáo Nguyễn Thị Tú Uyên cúi đầu che mặt rồi núp sau lưng cảnh sát dẫn giải né ông kính; trước đó, công an cũng rất vất vả mới bắt được nữ quái này.
Bản Rào Tre thuộc xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có 37 hộ dân với 134 nhân khẩu là người đồng bào dân tộc Chứt sinh sống. Không chỉ sống nghèo khó, nhận thức của người dân còn rất thấp, bản Rào Tre bao nhiêu năm nay luôn “nóng” bởi sự luẩn quẩn không lối thoát của tình trạng hôn nhân cận huyết.