Từ khóa:

#lòng tốt
Tìm thấy 24 kết quả
Rút điện thoại ra quay hay ra tay cứu người?!

Rút điện thoại ra quay hay ra tay cứu người?!

(PLO)- Giữa thời buổi người ta dễ rút điện thoại ra quay thay vì đưa tay ra giúp, ba câu chuyện dưới đây như lời nhắc dịu dàng nhưng mạnh mẽ, rằng điều thiện lương vẫn luôn hiện hữu trong đời.

Lòng tốt bị ‘bầm dập’

Lòng tốt bị ‘bầm dập’

- Alô, “Đại hiệp nhặt của rơi” hả? Tôi phỏng vấn anh ít câu nhá... Suy nghĩ của anh thế nào khi bất ngờ phát hiện túi đựng vàng bên đường vắng và quyết định báo chính quyền trả lại người mất?
Anh ấy có lòng tốt?!

Anh ấy có lòng tốt?!

“Một vụ cự cãi giữa người dân và một thượng úy CSGT tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ - Tân Quý (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) xảy ra vào đêm cuối tháng 6-2014.
Người đàn ông neo đơn đang cần sự giúp đỡ

Người đàn ông neo đơn đang cần sự giúp đỡ

(PL)- Không có người thân để nương tựa, ông Nguyễn Văn Nghĩa (58 tuổi) đang sống dựa vào tình thương của những “người dưng” ở Bệnh viện (BV) quận Thủ Đức (TP. HCM). Đến đây, chỉ cần hỏi ông Nghĩa “đơn thân” thì ai cũng biết.
Hộ lý trả lại chỉ vàng cho bệnh nhân đánh rơi

Hộ lý trả lại chỉ vàng cho bệnh nhân đánh rơi

(PLO)- Ngày 30-12, BS-CKII Nguyễn Văn Xáng, Giám đốc BVĐa khoa tỉnh Khánh Hòa, đã trao bằng tuyên dương cho một hộ lý của bệnh viện vì đã nhặt được 1 chỉ vàng và chủ động tìm người đánh rơi để trả lại.
Tôn vinh 5 gương sáng giữa đời thường

Tôn vinh 5 gương sáng giữa đời thường

(PLO) - Chương trình truyền hình “Tỏa sáng giữa đời thường” do Đài truyền hình TP.HCM (HTV) phối hợp báo Công an TP.HCM thực hiện sau ba năm phát sóng đã giới thiệu, tôn vinh 150 tấm gương trong phong trào tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.
Lòng tốt người Sài Gòn

Lòng tốt người Sài Gòn

(PLO)- Người Sài Gòn làm điều cần làm một cách lặng lẽ, tận tâm và không phô trương, không mời báo chí đến ghi nhận…Câu chuyện chiều cuối năm ở cổng BV Ung Bướu được anh Lê Thiếu Nhơn ghi trên Facebook, xin phép anh đăng lại
'Không có sao đâu, cứ bình tĩnh sống!'

'Không có sao đâu, cứ bình tĩnh sống!'

(PLO)- Đó là câu nói của thí sinh Nguyễn Thanh Thúy, 59 tuổi đến từ Lâm Đồng trong chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam (Vietnam's got Talent 2016) phát sóng tối 22-1 dù cuộc sống của cô vô cùng cơ cực. Câu nói ấy khiến các khán giả vỡ òa vì xúc động, cảm phục hơn tinh thần lạc quan của người phụ nữ này.
 Tốt lắm, Bi từ thiện ơi!

Tốt lắm, Bi từ thiện ơi!

(PLO)- Suốt năm năm qua, mặc trời nắng hay đêm mưa, Hội Trái tim từ bi đã dốc hết tâm lực, đôn đáo lẫn huy động được trên 1 tỉ đồng để chăm lo cho việc thiện. Người khởi xướng, trưởng nhóm cũng là người khiếm khuyết là anh Ngô Trịnh Công Hoàng (27 tuổi, trú tại 87A Kiến Thiết, TP Nha Trang, Khánh Hòa).