(PLO)- Diễn viên trẻ Tài Đặng hài hước nhớ lần đầu tiên lên sân khấu diễn vai… con ma chạy tới chạy lui hai cảnh, trong vở Sứ giả thiên đường, chuẩn bị năm tiếng đồng hồ, nhận thù lao… 200 ngàn đồng.
(PLO)- Cô gái Pleiku trẻ trung má đỏ môi hồng ngoài đời hiền lành, rất ít nói nhưng lên sân khấu kịch là sắc sảo trong vai một “gái ngành” nhiều trăn trở và hóa thân hết mình qua từng suất diễn…
(PLO)- Nhiều ca sĩ miền Bắc từng Nam tiến lập nghiệp và thành danh nhưng rất hiếm hoi, một diễn viên kịch nói trẻ tuổi có một cuộc dạo chơi nghệ thuật ở môi trường lạ lẫm đầy thi vị.
(PLO)- Hồ Xuân Trúc- cô gái xinh xắn quê tận Cà Mau không ngờ có ngày mình lại trở thành một diễn viên chuyên nghiệp của làng kịch, làng phim Sài Gòn vốn dễ chịu thu nhận mà luôn khắc nghiệt đào thải.
(PLO)- Anh là một nghệ sĩ lão làng và lão luyện trên sân khấu nhưng người ta vẫn thường thấy anh đi trên sân bóng đá nghệ sĩ không kém ở cái tuổi ngoài 60, hay những bước chân lẻ loi trên đường về nhà trọ...
(PLO)- Đạo diễn, NSND Việt Anh và trợ giảng Ngọc Tưởng đã nhào nặn Lôi Vũ thêm những nét mới lạ hơn so với phiên bản cách đây hơn 30 năm tại sân khấu kịch Phú Nhuận.
(PL)- Năm 1988, vở kịch Lôi Vũ ra mắt công chúng gây sốt với cả ngàn suất diễn và phải đến 30 năm sau, vở kịch kinh điển này mới được dựng lại bởi bàn tay tài hoa của NSND Việt Anh, dưới sự khắc họa mới lạ của dàn diễn viên trẻ.
(PLO)- Thị Bình của Hồng Vân đã từng khóc hết nước mắt thương cho phần số éo le của mình trong Lôi Vũ năm 1988. Và lần này bà bầu Hồng Vân lại rơi nước mắt...