(PLO)- “Tiếp xúc với anh, tôi nhận ra một điều Lệ Rơi giờ đã khác. Không còn là Lệ Rơi tưng bừng cười phớ lớ, hay hát như chưa bao giờ được hát, hay gào như chưa bao giờ được thét...
Sáng 17/10, anh chàng Lệ Rơi (tên thật là Nguyễn Đức Hậu ở tại xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương) bất ngờ xuất hiện tại khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) với hình ảnh giản dị của một anh chàng nông dân thực thụ, và bán ổi cho khách qua đường.
Vì chịu quá nhiều áp lực và mệt mỏi vì sự nổi tiếng quá nhanh, cũng như nhận nhiều “gạch đá”, anh chàng nông dân Nguyễn Đức Hậu - có nghệ danh Lệ Rơi làm “dậy sóng” cộng đồng mạng thời gian qua - đã tuyên bố sẽ tạm chia tay để trở về với thực tại, tiếp tục lo toan cho cuộc sống thường ngày.