Ông Nguyễn Văn Khương ở xóm Bùng (xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) dành số tiền lương thương binh của mình suốt 15 năm như một quỹ từ thiện để giúp đỡ mọi người.
LTS: Cái ác đang diễn ra ngày càng nhiều trong đời sống xã hội. Vậy cái thiện đang ở đâu? Xin thưa, cái thiện, cái đẹp vẫn có rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày ở quanh ta nhưng nó vốn khiêm nhường, thầm lặng nên chúng ta ít thấy. Những câu chuyện lấp lánh tình người dưới đây minh chứng cho điều đó.
Được mệnh danh là người chuyên đi "cướp cơm" Hà Bá, suốt hơn 30 năm qua, ông Nguyễn Văn Xin, SN 1960, trú tại thôn Sông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, xem việc vớt xác người trôi sông như cái nghiệp đời mình.