“Người đâu tính khí thất thường/ Mọi ngày thân mật, nay dường như xa!” - thấy anh Ba lầm lũi bước đi, cô Bảy tung tăng chặn lại bắt chuyện nhưng thất bại nên dằn dỗi.
Thấy cô Bảy lệ hoen bờ mi bước đi trên đường, lòng anh Ba chẳng đặng đừng vội chạy đuổi theo hỏi cớ sự. Được hỏi, mỹ nhân ôm chầm hàng xóm òa khóc nức nở: “Hu hu! Chồng em sắp hổng thương em”.
(PL)- Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về việc làm sao để hạn chế được quyền lực cục bộ từ tình trạng cả họ làm quan ở địa phương, như trường hợp người thân của ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Hà Giang.
(PL)- Theo luật hồi tị áp dụng từ thời vua Lê Thánh Tông, quan lại không được bổ nhiệm cai trị ở quê nhà; trong thời gian trị nhậm, quan không được cưới vợ, lấy thiếp là người địa phương…
(PL)- Khủng hoảng trong giáo dục chủ yếu xuất phát từ chính sách yếu kém và các văn bản luật không định lượng được tình hình thiếu minh bạch, bảo vệ lợi ích cục bộ, không nghiêm trong thi hành...