Lại đâm chết người vì ghét 'nhìn đểu'

(PLO)- Cho rằng bị “nhìn đểu” trong quán karaoke, nhóm khách đã dùng dao truy sát khiến một người chết, một người bị thương.

Anh Hạnh bị thương cấp cứu tại bệnh viện

Sáng 12-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke C.P (phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên), đồng thời truy xét nghi can Hà Minh Tiến (tự Nhôm, 36 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, lúc 22h20’ tối 11-7, tại quán karaoke, anh Nguyễn Hữu Nhàn (40 tuổi, quê Phú Yên) cùng nhóm bạn ngồi chờ phòng hát karaoke thì nhóm của Tiến đến hát. Thấy ồn ào nên nhóm của anh Nhàn nhìn về phía nhóm của Tiến.

Khi này Tiến cho rằng bị “nhìn đểu” nên quay sang gây sự. Mọi người đã giải thích nhưng nhóm người của Tiến rút dao đuổi đâm nhóm anh Nhàn. Anh Nhàn bỏ chạy. Tuy nhiên, do xe máy còn để trong quán karaoke nên anh Nhàn quay lại lấy thì bị Tiến dùng dao bấm đâm vào cổ tử vong.

Trước đó Tiến đã đâm anh Đặng Văn Hạnh (38 tuổi, quê Kiên Giang) trúng bụng bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.