Từ khóa:

#lạc hậu
Tìm thấy 18 kết quả
Mong con giỏi tiếng nước non mình

Mong con giỏi tiếng nước non mình

(PLO)- “Có lẽ tôi lạc hậu, hay có lẽ tại tôi đắm đuối quá mức với tiếng nói của cha ông nên trong lòng tôi tiếng Việt bao giờ cũng hay quá chừng, gợi cảm quá chừng”.

Ấn Độ: Hoang dã và huyền bí

Ấn Độ: Hoang dã và huyền bí

(PLO)- Lạc hậu và hiện đại, nghèo đói và giàu sang, hoang dã và huyền bí… là những gam màu tương phản trong guồng quay của cuộc sống ở Ấn Độ.
V-League thời công nghệ đi trước sân bãi

V-League thời công nghệ đi trước sân bãi

(PL)- Những ngày qua, thông tin rò rỉ cho biết V-League sẽ trang bị công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR). Câu hỏi đặt ra là trong điều kiện sân bãi của các đội đá V-League còn rất nghèo nàn, lạc hậu với công nghệ như Tây thì cái nào cần trước?
Những ‘ông mặt trận’ trong lòng dân

Những ‘ông mặt trận’ trong lòng dân

(PL)- Câu chuyện làm mặt trận ở vùng cao luôn gắn liền với việc tuyên truyền, vận động đồng bào từ bỏ những hủ tục lạc hậu để xây dựng nếp sống mới văn minh, tiến bộ.
Trâu chọi húc chết chủ: Lỗi ở con người

Trâu chọi húc chết chủ: Lỗi ở con người

(PLO)- Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vừa mở màn đã xảy ra tai nạn chết người. Sự việc đau lòng khiến người ta phải thốt lên "tại sao vẫn giữ những lễ hội hại nhiều hơn lợi như vậy?".
Nếp sống lạc hậu nơi chung cư

Nếp sống lạc hậu nơi chung cư

(PL)- Sống ở chung cư, thỉnh thoảng phải hứng nước tiểu từ lầu trên dội xuống, hoặc sáng ra ở ban công thì thấy một cái bao tránh thai ai đó vứt bỏ…
Ciénega- ngôi làng không có trẻ em

Ciénega- ngôi làng không có trẻ em

(PLO) - Santiago Arcos là một phóng viên ảnh trẻ tuổi. Mới 22 tuổi nhưng anh đã có 3 năm tác nghiệp tại Ciénega, một ngôi làng nhỏ của đất nước Ecuador (Nam Mỹ). Ngôi làng này hoàn toàn không có một đứa trẻ nào cả. Phóng viên Santiago Arcos đã lột tả được một thực tế sâu sắc về nhiều ngôi làng vẫn còn nghèo nàn lạc hậu, nơi chỉ duy nhất có người già sinh sống. Dưới đây là một số bức ảnh thực tế và lời bình từ “tay máy” trẻ tuổi này.