Khuyên ngừng uống rượu không được, chồng đánh chết vợ

(PLO)- Sau khi khuyên vợ ngừng uống rượu nhưng không được, Nay Ninh đã dùng cây gỗ đánh khiến vợ tử vong sau đó.

Ngày 20-1, tin từ Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai), cho hay đang tạm giữ hình sự Nay Ninh (SN 1967, trú buôn Ma Hrai, xã Ia Hiao) để điều tra do liên quan đến vụ án mạng xảy ra trước đó.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 18-1, Nay Ninh cùng vợ mình là chị SHĐ (SN 1969) ngồi ăn cơm, uống rượu tại rẫy thuộc địa phận xã Ia Hiao.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Ninh thấy chị Đ. uống nhiều nên can ngăn, tuy nhiên chị Đ. không nghe mà tiếp tục uống.

Sau đó, Ninh đi nhặt một khúc gỗ tại khu vực bếp rồi đến đánh vào người của vợ khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Nay Ninh đến cơ quan chức năng đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.