(PL)- Hẳn có lúc bạn từng hỏi “Tôi là ai?” một cách… triết học để rồi bạn tự trả lời. Nhưng có những người không thể trả lời được tên tuổi, quê quán của mình. Họ là ai?
(PL)- Không có người thân để nương tựa, ông Nguyễn Văn Nghĩa (58 tuổi) đang sống dựa vào tình thương của những “người dưng” ở Bệnh viện (BV) quận Thủ Đức (TP. HCM). Đến đây, chỉ cần hỏi ông Nghĩa “đơn thân” thì ai cũng biết.
(PL)- Lê Văn Đại (24 tuổi, quê xã Thuận An, Thừa Thiên-Huế), là công nhân trong xưởng may tư nhân Thế Anh (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú), xưởng may mà người chủ bỏ trốn ngay những ngày giáp tết khi còn nợ lương hơn 20 công nhân suốt cả năm nay.