(PLO)- Trưa nay 10-6, cụ Trần Văn Tiệp, ngụ quận Phú Nhuận (TP.HCM), người hàng chục năm qua đi tìm nhiều “kho báu” trong đó có “kho báu” núi Tàu (Tuy Phong, Bình Thuận), đã qua đời, hưởng thọ 101 tuổi.
(PLO)- Ngày 10-4, một nguồn tin cho biết ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, vừa có công văn gửi các ban, ngành có liên quan sau khi nhận được kiến nghị của Sở VH-TT&DL liên quan đến thông tin kho báu tại xã Phước Thể, huyện Tuy Phong do ông Hoàng Văn Đợi cung cấp.
(PLO - Ngày 11-3, một nguồn tin cho biết ông Trần Văn Tiệp (101 tuổi, ngụ Phú Nhuận, TP.HCM), người đã có hàng chục năm theo đuổi “kho báu” núi Tàu (Phước Thể, Tuy Phong, Bình Thuận) đã đến Kho bạc Nhà nước Bình Thuận làm thủ tục nhận lại 500 triệu đồng, tương đương hơn 15 lượng vàng đã ký quỹ.
(PLO)- Ba vị trí mà một người dân trình báo là nơi cất giấu vàng của quân đội Nhật cách núi Tàu, nơi ông Trần Văn Tiệp đã từng bỏ ra hơn 20 năm tìm kiếm chỉ gần 1 km.
LTS: Hôm nay (1/1/2015) việc thăm dò kho báu núi Tàu đã chính thức chấm dứt, khép lại một "huyền thoại" gây nhiều tranh cãi. Đây là lần thứ năm kể từ năm 1993 ông Trần Văn Tiệp được UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép thăm dò, cho gia hạn khai thác kho báu núi Tàu. Điều gì đã làm ông Trần Văn Tiệp bỏ gần cả cuộc đời và hàng ngàn cây vàng truy tìm kho báu này trong vô vọng? PLO xin giới thiệu toàn bộ tư liệu mà PV Phương Nam trên con đường theo sát “kho báu” này hàng chục năm qua thu thập được.