Từ khóa:

#khiêu vũ
Tìm thấy 17 kết quả
Những ông vua khiêu vũ trên đầu ngọn sóng

Những ông vua khiêu vũ trên đầu ngọn sóng

(PLO)- Sóng càng lớn, càng cao thì những tay chơi trên sóng biển này càng thích thú. Họ lướt trên đầu ngọn sóng không chỉ bằng ván trượt mà có khi lướt bằng mặt bàn vất trôi nổi trên bờ biển.
Màn nhảy cover 'Thriller' của 'nàng mập' 100kg

Màn nhảy cover 'Thriller' của 'nàng mập' 100kg

Theo Huffington, Brandi Mallory (đến từ thành phố St Louis ở bang Illinois, Mỹ) là nhân vật chính trong đoạn video gây chú ý thời gian gần đây. Cô hiện là huấn luyện viên bộ môn khiêu vũ. Clip nhảy trên nền nhạc Thriller được Mallory thực hiện sau khi kết thúc giờ dạy và được đồng nghiệp ghi lại.
Nhảy bài Gimme Gimme của ABBA theo phong cách bà nội

Nhảy bài Gimme Gimme của ABBA theo phong cách bà nội

(PLO)- Trong cuộc thi "Vô địch nhảy đường phố" tại các trường cấp 3 của Nhật Bản năm 2015, một nhóm học sinh đã make up và ăn mặc theo phong cách... bà nội và nhảy tập thể bài Gimme Gimme của ABBA.
Khiêu vũ khiến não bộ ngừng lão hóa

Khiêu vũ khiến não bộ ngừng lão hóa

(PL)- Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Frontier of Human Neuroscience cho thấy những người thường xuyên khiêu vũ giúp não bộ không bị lão hóa nhanh, đặc biệt là những người lớn tuổi.
Cặp đôi U70 khiêu vũ điêu luyện

Cặp đôi U70 khiêu vũ điêu luyện

(PLO)- Cặp đôi lớn tuổi người Áo là bạn nhảy của nhau suốt 60 năm nay. Ông là Dietmar Ehrentraut 70 tuổi và bà Nellia 64 tuổi. Cặp đôi lớn tuổi này từng giành được giải vô địch nhảy Boogie Woogie nghiệp dư bốn lần tại Áo và Đức.
Có thể làm gì thay cho 'chuyện ấy'?

Có thể làm gì thay cho 'chuyện ấy'?

(PLO)- Tình dục như nam châm kết đôi bạn tình, nhưng nếu bạn không có đủ thời gian, năng lượng hoặc có lý do khác mà bạn không thể quan hệ, vẫn có những cách khác để có được yêu thương, cảm giác lâng lâng của tình yêu cho bạn.
U70 hồi xuân: “Không được đi nhảy, em thà chết còn hơn”

U70 hồi xuân: “Không được đi nhảy, em thà chết còn hơn”

“Trong nhóm này cũng có vài ba đôi vợ chồng, nhưng mỗi người lại có “cạ” của riêng mình”, bà Vi Thị Hà, 60 tuổi, tóc xoăn, nhuộm vàng tết thành hai bím phân trần. “Khiêu vũ giống như hành trình đi tìm tri kỉ vậy. Phải hiểu nhau mới phối hợp ăn ý trong điệu nhảy được”.
Khiêu vũ trên xe lăn: Vũ điệu của giấc mơ

Khiêu vũ trên xe lăn: Vũ điệu của giấc mơ

Tiếng nhạc khiêu vũ thể thao rộn rã, lôi cuốn, sôi động từ Trung tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD (91/8 E Hòa Hưng, quận 10, TP.HCM) mỗi chiều thứ Tư và thứ Sáu khiến người đi tập thể dục trên vỉa hè phải dừng chân ngắm nhìn.