Kẻ cướp giật không biết đang bị trinh sát theo dõi

(PLO)- Nam thanh niên giật chiếc điện thoại của cô gái thì bị trinh sát đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phát hiện.

Ngày 26-11, Công an phường 14, quận 10, TP.HCM vừa tiếp nhận Nguyễn Quốc Phong (38 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) từ Đội hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) để lập hồ sơ về hành vi cướp giật tài sản.

Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Gần 19 giờ ngày hôm trước, Phong chạy xe máy trên nhiều tuyến đường với biểu hiện nghi vấn nên trinh sát đặc nhiệm theo dõi.

Đến đường Lý Thường Kiệt, Phong áp sát, giật chiếc điện thoại của một cô gái rồi tẩu thoát.

Tang vật của vụ việc bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Trinh sát truy đuổi đến đường Tô Hiến Thành (phường 14, quận 10), thì ép xe, khống chế Phong đưa về trụ sở Công an phường 14.

Phong khai nghiện ma túy và từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.