(PLO)- Một công viên địa chất khô hạn được hình thành gắn với truyền thuyết xưa cùng với các tài nguyên văn hoá của làng Chăm, sẽ là viễn cảnh phát triển du lịch, để đa dạng hoá sản phẩm và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương.
Vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết về em Hải Nữ Hoàng Linh (dân tộc Chăm, ở thôn Phước Đồng, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) có điểm xét đại học là 29,3 điểm.
(PL)- “Khi ấy khắp vùng là tiếng la ó, hò hét, trẻ con khóc... Đứng trên đường sắt tôi nhìn nước lũ cuốn trôi, nhấn chìm toàn bộ tài sản của mình mà rơi nước mắt. Tôi trắng tay rồi, chú à!”.
(PLO)- Sau hai ngày vận động, quyên góp qua Pháp Luật TP.HCM và trên Facebook nhà báo Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM), đến thời điểm này số tiền giúp đỡ bé Lê Thị Mai là 53,8 triệu đồng.
(PL)- Công nữ Ngọc Khoa là em ruột cùng mẹ với công nữ Ngọc Vạn và được chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên gả cho vua Chiêm Thành Po Ro Me. Không được lưu lại trong sử sách, Ngọc Khoa chỉ được biết đến trong các truyền thuyết của người Chăm…