(PLO)- Trong lúc nằm chờ nhân viên phục vụ, người đàn ông bất ngờ ngã xuống đất bất tỉnh. Khi nhân viên phát hiện, người này đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.
(PLO)- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, vừa qua UBND TP.HCM đã yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở hớt tóc, làm đẹp, chỉ cho phép các hàng, quán phục vụ bán mang đi.
(PLO)- Georgina Rodriguez, cô vợ của Ronaldo có dáng chuẩn như người mẫu trong những ngày cùng chồng cách ly vẫn đều đặn vừa tập luyện khoe dáng vừa trông con rồi lại chuyển qua làm thợ hớt tóc cho chồng.
(PLO)- Hôm nay (23-4), TP.HCM sẽ có hướng dẫn cho phép một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu hoạt động trở lại sau nhiều ngày cách ly xã hội. Tuy nhiên, trong buổi sáng 23-4, một số quán ăn, quán cà phê, hớt tóc đã bắt đầu nhộn nhịp.
(PLO)- Để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, TP Dĩ An là địa phương giáp ranh với TP.HCM cũng yêu cầu các nhà hàng, tiệm hớt tóc, phòng tập gym… tạm dừng hoạt động.
(PLO)- Không chỉ cắt tóc theo đường viền hình trái bóng, khắc chữ hoặc hình ảnh cầu thủ trên đầu mà nhiều bạn trẻ còn sẵn sàng khắc theo hình quốc kỳ, tô màu và dự đoán trước tỉ số trận đấu.
(PLO)-Ngày 15-8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Nha Trang tuyên phạt bị cáo Chế Thị Ngọc Thoa (SN 1984, trú thôn Đông Môn 1, huyện Diên Khánh) 1 năm 6 tháng về tội chứa mại dâm.
(PLO)- Trên đường Trần Xuân Soạn, Q7, TP.HCM có hàng chục thợ cắt tóc miễn phí cho công nhân, người nghèo từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Họ mang đồ nghề ra bãi đất trống, vừa tranh thủ nâng cao tay nghề vừa giúp người nghèo. Chương trình cho một trung tâm dạy nghề phối hợp Đoàn phường thực hiện.
(PLO)- Trong quá trình làm nghề hớt tóc, Lê Hoàng Sơn (35 tuổi, quê Bến Tre) có nhiều mối quan hệ trong lĩnh vực mại dâm, nên chuyển sang nghề môi giới, vừa nhàn hạ, vừa có thể “hái” ra tiền.
Ông khách ấy rất sung sướng với kiểu đầu mới, rồi đưa thêm tiền cho tôi. Tôi không nhận mà nhờ ông ấy mua giúp cuốn sách “Người tốt - Việc tốt” để con trai tôi đọc” - tâm sự của một người thợ cắt tóc năm xưa đã thôi thúc và kích thích sự tò mò của tôi về những cái ghế, những chiếc gương được bày bên lề các con phố Hà Nội.
Khách vừa vào quán, nhân viên vội đóng cửa nói: "Dụng cụ hớt tóc hư rồi, vào trong em làm thư giãn 100 ngàn/lần. Nếu đi 'tua' tới Z luôn, thêm 50 ngàn...".
Chiều ngày 26-5, Hào Anh (tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Anh - cậu bé bị vợ chồng Huỳnh Thanh Giang- Mã Ngọc Thơm, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, Cà Mau hành hạ dã man cách đây hơn bốn năm) và gia đình đã tổ chức tiệc nhỏ mừng ngôi nhà mới.
(PL)- Sáng 30-3, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cháy tại căn nhà 166/1/5 Lý Thái Tổ (phường 1, quận 3, TP.HCM) làm hai người tử vong (báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 30-3 đã đưa tin).
(PL)- Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân cháy nhà 166/1/5 Lý Thái Tổ (phường 1, quận 3, TP.HCM) làm hai người tử vong.
Sau 4 năm ở trọ, Hào Anh đã mua đất và xây nhà cho mẹ, trị giá khoảng nửa tỷ đồng từ số tiền được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Cậu đang học hớt tóc và sắp ra nghề.