Hoang báo bị cướp làm nhục để giữ chồng

(PLO)- Người phụ nữ khai do muốn giữ chồng ở nhà nên đã nghĩ ra chuyện báo công an mình tấn công lúc nửa đêm.

Ngày 3-3, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đang củng cố hồ sơ xử lý bà VTMCE (45 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước.

Bà VTMCE tại cơ quan công an. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo công an, vào 0 giờ 15 rạng sáng 26-12-2019, bà E. đến Công an xã Kiến An trình báo việc bà bị kẻ lạ mặt xông vào nhà khống chế, hiếp dâm và cướp tài sản của bà khi bà đang ngủ cùng con trai.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Chợ Mới ngay lập tức đã đến hiện trường điều tra, xác minh và nhận thấy lời trình bày của bà E. có nhiều mâu thuẫn.

Qua đấu tranh, bà E. thừa nhận không có chuyện bà gặp chuyện động trời trên. Người phụ nữ cho biết do chồng thường xuyên vắng nhà, nghi ngờ chồng ngoại tình nên bà E. tự tạo hiện trường và báo tin bị cướp và hiếp nhằm giữ chồng ở nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.