Hàng chục gói nghi ma túy dạt vào bờ biển Gò Công

(PLO)- Trong lúc đi nhặt ve chai, một người dân phát hiện nhiều gói ni lông nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển Gò Công ở Tiền Giang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-3, Công an huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) đã bàn giao 52 túi ni lông nghi ma túy được người đi nhặt ve chai phát hiện trôi dạt vào bờ biển Gò Công (thuộc xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tiền Giang.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28-3, ông Nguyễn Minh Hiếu (49 tuổi, ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông) đi nhặt ve chai tại khu vực đê biển Gò Công (xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) thì phát hiện một túi màu đen nên mở ra xem thì phát hiện bên trong có chứa nhiều gói hình hộp chữ nhật.

Người nhặt ve chai phát hiện hàng chục túi ni lông nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Gò Công
Nhiều gói nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Gò Công. Ảnh: CTV

Sau đó, ông Hiếu tiếp tục nhặt ve chai và về nhà. Đến tối hôm sau (29-3), ông quay lại thì túi màu đen vẫn còn nên đã đến Công an xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông trình báo.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 28 gói hình hộp chữ nhật, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1,1kg-1,2kg, được bọc bằng ni lông với các màu xanh dương, xanh lá, đỏ và đen. Lực lượng tiếp tục tìm kiếm khu vực xung quanh thì phát hiện thêm 12 gói với đặc điểm tương tự. Khi kiểm tra bên trong, các gói đều chứa chất rắn dạng bột.

Trong sáng ngày 30-3, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kết quả, đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 12 túi ni lông nghi chứa ma túy với đặc điểm tương tự tại khu vực đê biển Gò Công.

Như vậy, sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức đã đến kiểm tra, tìm kiếm và phát hiện tổng cộng 52 gói ni lông nghi là ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.