Hai anh em sinh viên bị đâm gục trong dãy trọ

Chiều 5-10, khi nhóm côn đồ bỏ đi, người dân mới dám đưa hai nạn nhân gục trên vũng máu đi cấp cứu.
Vũng máu ngay cửa dãy nhà trọ là nơi hai anh em bị truy sát gục xuống. Ảnh: An Nhơn

Máu loang ở cửa dãy nhà trọ của hai nạn nhân. Ảnh:An Nhơn

14h, một nhóm thanh niên đến tìm hai anh em Lê Ngọc Thạch và Lê Ngọc Diệp (quê Bình Định) tại khu nhà trọ ở số 191 đường Kinh Dương Vương (phường 12, quận 6, TP HCM). Trong lúc to tiếng, nhóm này rút hung khí truy đuổi anh em Thạch. Do khu nhà trọ chỉ có một lối thoát nên nhóm côn đồ nhanh chóng bao vây, đâm trọng thương các nạn nhân.

Vụ truy sát khiến khu nhà trọ náo loạn. Nhóm hung thủ nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hai nạn nhân nằm gục trên vũng máu ngay cửa dãy trọ được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo những người ở đây, Thạch và Diệp đều sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng trên địa bàn TP HCM. Thời điểm truy sát, nhiều người chứng kiến nhưng do bọn côn đồ quá hung hãn nên không ai dám can ngăn.

Theo An Nhơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.