(PLO)- Nhiều tác phẩm ký hoạ, ảnh đen trắng được trưng bày bên bờ Hồ Gươm nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII…
(PLO)- “Tuổi thơ đáng giá bao nhiêu?” là chủ đề của buổi trò chuyện giữa Trần Ngọc Anh Thư (tác giả của cuốn: Đấy là nó nghĩthế) và các khách mời ngày 21-10.
Bên hồ Gươm xưa kia từng tồn tại ngôi chùa Báo Ân bề thế vào loại bậc nhất Hà thành, nhưng đã bị phá, chỉ còn sót lại tháp Hòa Phong ở phía đường Đinh Tiên Hoàng ngày nay.
Giữa thập kỷ 30 thế kỷ trước, người dân Thủ đô thường nhắc đến “tứ mỹ Hà thành”, gồm: cô Phượng Hàng Ngang, cô Síu Cột Cờ, cô Nga Hàng Gai và cô Bính Hàng Đẫy. Đó là những thiếu nữ có nhan sắc và nổi tiếng, từng làm mê đắm biết bao trái tim đàn ông lúc bấy giờ.