(PL)- Hơn ba năm kể từ ngày GS-TS Trần Văn Khê mất, ngoài những buổi kỷ niệm nho nhỏ của học trò tổ chức tại quê nhà ông ở làng Vĩnh Kim (Tiền Giang), tất cả di sản ông để lại, căn nhà nơi ông trú ngụ những ngày cuối đời đều tạm rơi vào quên lãng.
(PLO)- Sáng 24-6, nhân kỷ niệm 3 năm ngày mất của cố GS-TS Trần Văn Khê, đông đảo môn sinh, quý thân hữu và những người yêu kính thầy đã cùng tham gia chương trình về nguồn Vĩnh Kim (Tiền Giang) - nơi thầy được sinh ra để dự lễ giỗ của ông.
(PLO)- Tròn một năm ngày mất của GS-TS Trần Văn Khê, hàng trăm người là bạn bè, học trò của GS đã tề tựu về làng Vĩnh Kim (Tiền Giang) để thắp nén hương tri ân, cùng hát và chia sẻ những kỷ niệm về bậc thầy của nền âm nhạc dân tộc.
(PLO)- Sáng 16-1, CLB Nghiên cứu và Vinh danh văn hóa Nam Bộ do diễn giả Hồ Nhựt Quang làm trưởng đoàn đã tổ chức buổi về nguồn cho người dân TP.HCM đặc biệt là các bạn trẻ đi thắp hương tri ân các bậc tiền nhân đã có những đóng góp cho văn hóa Nam Bộ như: GS-TS Trần Văn Khê, nhạc sĩ Phạm Duy, nhà văn Sơn Nam, soạn giả Nhị Kiều, Kiên Giang,...
(PL)- Chiều 14-8, ngôi nhà GS Trần Văn Khê ở khi về lại VN được bàn giao cho Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Hy vọng nơi đây sẽ sớm thành một địa chỉ văn hóa.
(PL)- Ở tuổi 94, sự ra đi của GS Trần Văn Khê vẫn để lại nhiều khoảng trống trong lòng học trò và khoảng trống lớn nhất với sự phát triển âm nhạc dân tộc.