(PLO)- Nhạc sư Vĩnh Bảo, một trong sáu nhạc sư có tầm ảnh hưởng trên thế giới vừa trút hơi thở cuối cùng vào 18 giờ 50 phút tại nhà riêng ở TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp).
(PLO)- Tối 4-6, nhiều thế hệ học trò của cố GS.TS Trần Văn Khê tại TP.HCM, đã tổ chức buổi thắp nến tưởng nhớ, cùng hát và chia sẻ những kỷ niệm về bậc thầy của nền âm nhạc dân tộc nhân kỷ niệm hai năm ngày mất của ông (24-6-2015 - 24-6-2017).
(PL)- Ngày 22-6, hàng trăm người thân, đồng môn, học trò, các nhà báo, nhà nghiên cứu, người mộ điệu… tiếng đàn, cuộc đời của GS Khê đã có mặt tại quê nhà ở làng Vĩnh Kim (Tiền Giang) dự lễ tưởng niệm một năm ngày mất của ông.
(PLO)- Gia đình GS.TS Trần Văn Khê chính thức bàn giao căn nhà 32 Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận Bình Thạnh cho cơ quan chức năng để làm nhà lưu niệm.
(PLO)- Trong cuộc đời của mình, GS Trần Văn Khê có nhiều học trò, đồng môn và những mối tình nghệ sĩ. Trong những kỷ niệm đẹp ấy có tình kết nghĩa “huynh muội” với quận chúa, nữ sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương. Hai 'huynh muội' người ngâm thơ, người xướng họa trải qua hơn nửa thế kỷ vẫn còn đọng mãi...
(PLO)- Ngày 26-6, lễ phát tang GS. TS Trần Văn Khê đã được tiến hành tại số 32 Huỳnh Đình Hai, Q. Bình Thạnh, TP HCM. Rất đông các nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp, học trò của giáo sư đã đến viếng trong chiều nay.
(PLO) - GS Trần Văn Khê trong một buổi dạo quanh Sài Gòn trên xích lô. Ông nói chuyện cùng giới trẻ về văn hóa và cho rằng rất thích thú khi dạo quanh Sài Gòn bằng xích lô.
(PLO)- 2 giờ 55 phút ngày hôm nay (24-6), GS.TS Trần Văn Khê đã ra đi sau gần một tháng nằm viện kể từ ngày 27-5. Và tròn một tháng trước (25-5) cũng là buổi nói chuyện cuối cùng của ông trước công chúng mộ điệu văn hoá truyền thống.
(PLO) - Ông bỏ tâm huyết cả đời mình cống hiến với mong muốn duy nhất là làm sao đưa âm nhạc cổtruyền Việt Nam không những giới trẻ trong nước biết được mà còn đến được với cả thế giới. Từ yêu thích giữ gìn đến bảo tồn và không ngừng phát huy cái đẹp truyền thống của cha ông.
(PLO) - Sáng nay (24-6), BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc BV Nhân dân Gia Định, xác nhận với Pháp Luật TP.HCM, GS Trần Văn Khêđã ngưng tim lúc 2 giờ 55 phút vào rạng sáng cùng ngày. Ông mất khi chỉ còn đúng một tháng nữa là ngày sinh nhật mừng thọ 94 tuổi của mình (GS Trần Văn Khê sinh ngày 24-7-1921).
(PLO) – Một người nổi tiếng cả thế giới như ông lại là GS-TS-Viện sĩ nhưng ông vẫn khiêm tốn học Ca trù. Buổi học này cách đây gần 40 năm (tháng 4-1976) chính ông – GS Trần Văn Khê đã gỡ “oan” cho Ca trù. Và càng có ý nghĩa lịch sử hơn khi vào năm 2009, Ca trù đã được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể.
(PL)- GS Trần Văn Khê, người cả đời đau đáu với âm nhạc dân tộc, với văn hóa Việt đang trải qua những ngày khó khăn trong cuộc đời nhưng tình yêu âm nhạc vẫn luôn cao hơn tất cả trong ông.