(PLO)- Chỉ cần có cuộc gọi đến, má Phượng sẽ đẩy xe đi các sạp rau để mang rau về, rồi lặt lựa đem đến các bếp ăn từ thiện như chùa, mái ấm và những người nghèo.
(PLO)- Dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng những người ngoại quốc hiện đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng vẫn cùng chung tay góp sức cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại thành phố này.
(PLO)- Hơn 20 năm, có hàng trăm người khuyết tật được ông Trần Hoàng Minh ở TP.HCM cưu mang, giúp đỡ, tạo điều kiện để rèn luyện thể thao. Nhiều người trong số họ đã trở thành vận động viên nổi tiếng.
(PLO)- Hơn 10 năm qua, Thiếu tá Ninh Công Khánh, phòng hậu cần, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng vẫn miệt mài châm cứu, bấm huyệt miễn phí cho người nghèo.
(PLO)- Sau một ngày làm việc vất vả, ai cũng chọn cho riêng mình một cách để tận hưởng buổi tối rảnh rỗi. Với anh Lê Thanh Tùng (quận 12, TP.HCM) lại chọn cách đi giúp đỡ những người gặp sự cố trên đường để khiến mỗi buổi tối đều trở nên đặc biệt.
(PLO)- Những người đi ngang qua ngã tư Quốc phòng đã rất quen thuộc hình ảnh người đàn ông ngồi bên chiếc bảng: “Bơm, vá xe miễn phí” cùng bộ đồ nghề sửa xe cũ kỹ. Đó là ông Nguyễn Văn Minh hay còn gọi vui với cái tên “Minh cô đơn”.
(PLO)- Tại quận 8 ở TP. HCM có một tiệm sửa xe đặc biệt. Đặc biệt vì những người thợ của tiệm là những thanh niên có hoàn cảnh rất khó khăn hoặc khuyết tật. Họ đã được chủ tiệm cho học nghề miễn phí và tạo công ăn việc làm.
(PL)- Hơn 20 năm qua, năm nào cũng vậy, khi sắp xếp được thời gian là Nguyễn Mến quay về Việt Nam làm thiện nguyện. Dù là “thần bài”, ông vẫn chia sẻ: “Đừng bao giờ tin vào sự đổi đời nhờ cờ bạc!”.
(PL)- “Nhiều khi bạn được trả thù lao bằng tiếng khóc nhưng khóc vì hạnh phúc, ví dụ như khi bạn cho một gia đình nghèo một mái nhà” - Marc chia sẻ động lực đã thôi thúc ông mỗi ngày làm việc thiện tại Việt Nam.
(PL)- Là chuyên gia tư vấn luật cho người dân ở phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM), nơi mỗi tấc đất là mỗi tấc vàng, bà Phan Thị Lợi đã hướng dẫn và hòa giải cho rất nhiều vụ tranh chấp lớn.