Giang hồ giải quyết ân oán, 1 người tử vong

(PLO)- Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 ngày 4-3, trước một quán Net (thôn Hợp Hòa, xã Ia Đrang, huyện Chư Prông, Gia Lai), một nhóm thanh niên gồm sáu người (chưa biết rõ danh tính) đã kéo đến để trả thù Trần Văn Tú đang chơi trong quán Net do có mâu thuẫn trước đó. 

Sau khi xảy ra ẩu đả, Tú (SN 1993, trú thôn Hòa Hợp) bị một nam thanh niên cầm dao đâm một nhát vào lưng.

Nơi Tú bị đâm nằm gục tại chỗ

Tú bỏ chạy vào quán Net thì gục ngã, được người dân chở đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Cao su Chư Prông nhưng do mất máu quá nhiều Tú đã tử vong.

Được biết Trần Văn Tú đã có tiền án, tiền sự trước đó, nhóm thanh niên cũng đều là những thành phần bất hảo của huyện Chư Prông.

Sáng nay, Từ Đình Kiến (SN 1992, trú thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) là người trực tiếp đâm Tú đã ra đầu thú. Hiện lực lượng PC45 tỉnh Gia Lai đang tiếp tục bắt các đối tượng còn lại và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.