Giải cứu cụ bà trong căn nhà hai tầng bị cháy

(PLO) - Sáng 3-2, người dân đã phá cửa giải cứu cụ bà ở bên trong căn nhà hai tầng bốc cháy ở hẻm đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Hơn 9 giờ, người dân thấy khói bịt bùng xông lên đen đặc khu phố, nhiều người hoảng loạn tìm hiểu thì phát hiện căn nhà hai tầng hẻm 169 Nguyễn Thượng Hiền bùng lửa đã hô hoán và báo chủ nhà. Lúc này, mọi thành viên trong gia đình trên đều vắng mặt chỉ có cụ bà Hoàng Thị Vang (75 tuổi) một mình nên lực lượng tại chỗ đập cửa tiến vào bên trong, đưa bà Vang ra ngoài. Những người khác mang nước, bình CO2 tham gia ứng cứu nhưng không dập được lửa.

 Hiện trường hỏa hoạn - ẢNH: A.P

Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh đưa sáu xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Gần một giờ sau, ngọn lửa được khống chế.

Hỏa hoạn không gây thương vong về người, xong đã thiêu rụi căn nhà hai tầng có diện tích khoảng 50m2. Toàn bộ tài sản cháy đen, hư hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.