Cháy nhà trong khu phố, hàng chục hộ dân tháo chạy

(PLO) - Sáng 31-1, hỏa hoạn đã thiêu cháy căn nhà cấp bốn trong hẻm (trên đường Rạch Bùng Binh, phường 9, quận 3). Hàng chục hộ dân sợ hãi phải sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khoảng 5 giờ 20, dân địa phương đang ngủ bỗng giật mình khi ngửi thấy khói và mùi khét. Khi kiểm tra, họ phát hiện căn nhà cấp 4 đang bốc cháy. Lửa xông dữ dội, bao phủ. Lực lượng tại chỗ huy động nước và các bình CO2 tìm cách dập đám cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn khiến công tác ứng cứu tại chỗ bất thành.

Hiện trường xảy ra hỏa hoạn - Ảnh: A.P 

Nhiều hộ dân sống xung quanh sợ lửa lan qua nhà đã chủ động sơ tán trẻ nhỏ, người già cùng tài sản có giá trị ra ngoài.

 Căn nhà sau vụ hỏa hoạn - Ảnh: A.P 

Nhận tin báo, PCCC đã huy động xe nước cùng lính cứu hỏa tới hiện trường. Ngọn lửa được cảnh sát khống chế sau đó.

Hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ đồ đạc, kết cấu của căn nhà đổ sập hoàn toàn. May mắn, không có thương vong về người.

Nguyên nhân được cơ quan chức năng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.