Giải cứu 8 người già mắc kẹt trong thang máy khách sạn

(PLO)- Cảnh sát huy động lực lượng giải cứu nhiều người cao tuổi mắc kẹt trong thang máy ở khách sạn trên đường quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Rạng sáng ngày 9-5, nhóm người lớn tuổi từ TP Hà Nội và Hải Phòng thuê khách sạn Gims ở đường số 5/2A đường Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) thì bị mắc kẹt trong thang máy.

Lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận giải cứu những người bên trong nên báo cảnh sát. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.HCM điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Hóc Môn xuất 2 xe cùng 8 CBCS lên đường giải cứu.

Tất cả những người bên trong được giải cứu an toàn ra ngoài. Ảnh HT.

Cảnh sát dùng kềm chuyên dụng, máy banh cắt thủy lực để phá cửa thang máy, giải cứu các nạn nhân đang bị mắc kẹt.

Sau hơn nửa giờ đồng hồ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã mở được cửa thang máy và giải cứu thành công tám người đang bị mắc kẹt ra ngoài an toàn. Họ đều có độ tuổi từ 57 đến 60 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.