Gây tai nạn còn tống tiền nạn nhân

Lê Văn Nhân (SN 1984) và Lê Văn Chiến (SN 1989, cùng quê An Giang) đã bị Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bắt ngày 10-12-2013 về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 7-12 anh Nguyễn Văn Huân (quê Đắk Nông) đang điều khiển xe máy trên đường đi làm tại siêu thị Lotte Mart Bình Dương thuộc phường Lái Thiêu thì bị Nhân và Chiến điều khiển xe máy chạy ngược chiều cố tình tông vào làm anh Huân bị ngã xe. Gây tai nạn nhưng Nhân và Chiến không xin lỗi mà còn xông vào hành hung anh Huân. Chúng chỉ dừng lại khi người dân xúm vào can ngăn.

Gây tai nạn còn tống tiền nạn nhân ảnh 1

Chiến, Nhân- Ảnh: H.C

13 giờ cùng ngày, Nhân và Chiến điện thoại buộc anh Huân phải đưa cho chúng 5 triệu đồng thì mới được yên. Vụ việc được anh Huân trình báo công an. 10 giờ sáng 10-12, khi anh Huân đến quán cà phê Thảo Vi (phường Lái Thiêu, Thuận An) để giao tiền cho hai đối tượng trên thì các trinh sát bắt quả tang.

   
  Theo A.THY (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.