Gần 500 cây điều vô cớ bị chặt phá

(PLO)- Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ việc gia đình gia đình anh Vũ Đại Vương (ngụ tại ấp 3, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ) bị chặt phá gần 500 cây điều trong đêm.

Theo anh Vương, vào khoảng 7 giờ sáng 8-5, khi đến thăm vườn phát hiện gần 500 cây điều của gia đình đã bị kẻ xấu chặt ngang gốc, ngã đổ la liệt khắp vườn. Hơn 300 gốc chuối được gia đình anh Vương trồng xen canh quanh khu vườn trên cũng bị kẻ xấu chặt phá gần hết.

Vườn điều trên được gia đình anh Vương thuê lại của Nông trường cao su Cẩm Đường. Toàn bộ số cây điều trên thuộc giống điều Ấn Độ được gia đình anh Vương trồng gần 2 năm nay, một số cây đã bắt đầu bói trái. Ước tính thiệt hại của vụ phá hoại này là khoảng trên 70 triệu đồng.

Gia đình anh Vương đã đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ tiến hành điều tra, truy tìm hung thủ đã chặt phá toàn bộ khu vườn điều của gia đình mình. Cơ quan chức năng đã có mặt ngay tại hiện trường để ghi nhận thông tin và đang điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.