(PLO)- Trong dòng chảy cuồn cuộn của thời cuộc vào ngày 30-4-1975, chàng thanh niên 19 tuổi cầm theo chiếc máy ảnh hiệu Nikon FTN, chạy ra đường để chụp lại hình ảnh đường phố Sài Gòn vào thời khắc lịch sử.
(PLO)- Trung tâm hành chính của các trấn ở Nam bộ từ thời nhà Nguyễn đã là những đô thị sầm uất phát triển thương mại, gắn liền với đường sông và đường biển.
(PLO)- Những ngày giữa tháng 3, trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM như được khoác lên mình tấm áo hồng rực rỡ từ những chùm hoa kèn đang nở rộ, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và lãng mạng giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
(PLO)- Chiều tối ngày cuối năm, tôi rong ruổi trên khắp các con đường TP.HCM chỉ để nhìn xe, trong khi nhiều người tất bật tranh thủ sắm sửa chuẩn bị đón tết thì tôi thích cảm giác ngắm xe hơn, nó thật lạ.
(PLO)- Chiều 29 tết, đường phố Sài Gòn đông người qua lại. Nhiều người tranh thủ chụp thêm tấm hình, mua thêm cây quạt, cái cờ, chậu bông để trang hoàng nhà cửa.
(PLO)- Đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021, đường phố TP.HCM trở nên khác lạ, không còn cảnh chen lấn nhau giữa dòng người xem pháo hoa, cảnh kẹt xe trong đêm khuya, thay vào đó là khung cảnh yên bình, vắng lặng.
(PLO)- “Sau khi lắp đặt miệng thu gom nước mới, cống không còn hôi như trước” - nhiều người dân ở đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp, TP.HCM) nhận định như thế sau các miệng thu gom nước mưa trên tuyến đường này được thay mới.
(PLO) - Mùng 4 Tết, ngoại trừ khu vực trung tâm thành phố người dân tập trung về vui xuân tại Đường hoa Hàm Nghi, các ngả đường khác vẫn rất im ắng và thoáng đãng.