(PLO)- Cuộc phiêu lưu ở Pháp của tiền vệ Quang Hải trong màu áo đội hạng 2 Pau đã kết thúc và mở ra một trang mới cho cầu thủ có cái chân trái lắt léo trong màu áo Công an Hà Nội.
(PL)- Còn hai vòng đấu nữa để xác định nhà vô địch V-League khi hiện tại, số điểm của ba đội dẫn đầu là Viettel (35 điểm), Sài Gòn (34 điểm) và Hà Nội (33 điểm).
(PL)- Trận cầu đinh đáng xem nhất của vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2020 là derby Hà Nội trên sân Hàng Đẫy giữa “chủ nhà” Viettel và đương kim vô địch Hà Nội (VTV6 trực tiếp 19 giờ 15 ngày 29-10).
(PL)- HLV Chu Đình Nghiêm than thở trận nào các học trò ông cũng gồng mình lên chơi hết sức để giành chiến thắng, đua vô địch V-League mà không hề có liên minh với ai như dư luận đồn thổi.
(PL)- Đội bóng của bầu Đức đã thảnh thơi trụ hạng sớm nửa mùa. Họ không chịu áp lực nên sẽ dễ đá hơn khi gặp lại Hà Nội. Tuy nhiên, nếu cứ mang tư tưởng “đá cho vui” thì ông chủ của họ khó vui nổi.
(PL)- Suýt đánh bại đương kim vô địch Hà Nội, từng khiến đội đầu bảng Sài Gòn FC “lên bờ xuống ruộng” mới có được 1 điểm rời Tam Kỳ nhưng thứ hạng của Quảng Nam lại ở đáy bảng sau vòng 12 thì quả là nghịch lý.
(PL)- Nhà đương kim vô địch Hà Nội đã trải thảm mời tiền vệ 36 tuổi Lê Tấn Tài về giúp đội, tương tự HA Gia Lai cầu cứu tiền đạo 35 tuổi Anh Đức. Điều này cho thấy những lão tướng vẫn chưa hết thời ở V-League.
(PL)- Nhà đương kim vô địch Hà Nội lo lắng sẽ không thể vào nhóm trên với hy vọng tiếp tục giữ ngôi trong khi Sài Gòn là đội bóng đầu tiên đủ điểm vào tốp 8.
(PL)- Đương kim vô địch Hà Nội đang trải qua những tháng ngày giông bão cả trên sân bóng lẫn hậu trường, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng của họ với tham vọng bá chủ V-League.
(PL)- V-League mùa này với thể thức thi đấu khác hẳn các mùa trước đã tạo ra một cuộc đua tranh mới lạ và khắc nghiệt hơn rất nhiều, ít nhất trong giai đoạn 1.
(PL)- Sân Pleiku có nguy cơ “vỡ” bởi cuộc đụng độ của cầu thủ hai đội HA Gia Lai và đương kim vô địch Hà Nội đều có đến 10 tuyển thủ trong hai đội tuyển quốc gia.
(PL)- Ở thế “kèo dưới” nhưng Đồng Tháp thi đấu xuất thần, buộc nhà đương kim vô địch Hà Nội vào cuộc rượt đuổi tỉ số để tìm trận hòa 2-2 ở lượt đấu thứ hai bảng A.