Dựng hiện trường vụ sinh viên ĐH đánh chết người

(PLO)- Ngày 5-7, tại hiện trường vụ nam sinh viên đại học say xỉn đánh chết người đàn ông 31 tuổi, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành dựng lại hiện trường.
Theo đó, ba sinh viên có liên quan đến vụ án mạng gồm Trần Hữu Nghị (21 tuổi, quê Gia Lai), Nguyễn Tiến Thành (27 tuổi, quê Hà Nam) và Đào Ngọc Thỏa (28 tuổi, quê Gia Lai) đã được đưa đến hiện trường là quán nhậu trên vỉa hè đường số 17 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) nơi xảy ra vụ ẩu đả khiến anh Đặng Quốc Th. (31 tuổi, ngụ Bình Duơng) tử vong.

Hiện trường vụ sinh viên đại học đánh tử vong người đàn ông làm công nhân
Hiện trường vụ sinh viên ĐH đánh tử vong người đàn ông làm công nhân

Tại đây, cả ba sinh viên đã miêu tả lại quá trình ăn nhậu rồi dẫn đến vụ xô xát. Thành đã thể hiện lại những hành động đấm đá, kẹp cổ khiến anh Th. tử vong.

Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đêm 25-5, nhóm ba sinh viên một trường ĐH ở TP.HCM gồm Thành, Thỏa, Nghị đi nhậu ở một quán bia hơi tại đường 17 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Lúc đó, anh Đặng Quốc Th. (31 tuổi, ngụ Bình Duơng) và Nguyễn Thanh Phương (43 tuổi, ngụ An Giang) làm công nhân ở khu công nghệ cao quận 9 cũng nhậu tại đây và tới làm quen, nhậu cùng.

Nam thanh niên từng là sinh viên diễn lại các động tác đánh chết người
Nam thanh niên từng là sinh viên diễn lại các động tác đánh chết người

Khi biết ba nam thanh niên là sinh viên ĐH, ông Phương nói con trai mình cũng đang là sinh viên cùng trường. Thành đề nghị ông Phương gọi điện thoại cho con trai ra nhậu cùng nhưng người đàn ông cho biết để quên điện thoại ở phòng trọ.

Thành sau đó yêu cầu ông Phương đi cùng Thành về phòng trọ lấy điện thoại và kêu Nghị đi theo. Ông Phương đồng ý đi nhưng anh Th. can ngăn vì cho rằng ông Phương đã say.
Thành sau đó điều khiển xe máy cùng với Nghị đưa ông Phương đi tìm phòng trọ của con trai. Tuy nhiên, tìm không được nên quay về chỗ cũ để nhậu tiếp. Tại đây, anh Th. và Thành đã nảy sinh mâu thuẫn, cãi lộn. Cho đến lúc chủ quán tính tiền thì anh Th. tiếp tục rủ cả nhóm nhậu tiếp.
Cả nhóm đến một quán cháo lòng cạnh đó để nhậu. Trong lúc nhậu, anh Th. và Thành vẫn tiếp tục cãi nhau.
Đến gần 2 giờ sáng 26-5, Nghị ra xe để về thì anh Th. không cho và giật chìa khóa; nam thanh niên giật lại thì bị anh Th. đánh vào ngực. Thành thấy vậy nên tới đấm vào mặt anh Th. đồng thời kẹp cổ, gạt chân khiến anh Th. ngã xuống đập đầu xuống đường. Nam thanh niên không dừng lại mà tiếp tục dùng tay chân đấm đá đầu và mặt khiến anh Th. bất tỉnh. Lúc này chủ quán ra can ngăn thì Nghị, Thành và Thỏa lên hai xe máy bỏ về. Riêng ông Phương thấy vậy hoảng sợ bỏ đi bộ về nhà.
Anh Th. sau đó đã tử vong trên vệ đường, Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt điều tra, truy xét vụ việc. Trong ngày 2-6 các tổ công tác đã lần lượt bắt giữ Thành ở Hà Nội, Thỏa ở tỉnh Gia Lai và Nghị ở tỉnh Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.