Người đàn ông nghi bị đánh tử vong trên đường

(PLO)- Nghe thấy nhiều tiếng động lạ, nhiều người dân chạy ra thì phát hiện thi thể người đàn ông đã tử vong bên vệ đường.
Khoảng 2 giờ sáng 26-5, một số người dân sống tại giao lộ đường số 17 với quốc lộ 1A (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) nghe thấy nhiều tiếng động lạ. Khi một số người mở cửa xem thì phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong bên vệ đường, cạnh đó là một chiếc xe máy biển số 79F3-6027, một chiếc búa và viên gạch.

Người đàn ông tử vong bên đường nghi bị đánh được người dân phát hiện vào sáng 26-5.

Lực lượng chức năng quận Thủ Đức có mặt, phong tỏa hiện trường, thu thập thông tin điều tra vụ việc.
Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là anh Đỗ Quốc Th. (31 tuổi, ngụ ở Dĩ An, Bình Dương).

Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vụ việc cơ bản được giải quyết.

Theo người nhà, anh Th. đã có vợ con, không có nghề nghiệp ổn định.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.