Du khách Hong Kong rơi từ thuyền buồm xuống biển

(PLO)- Vị trí xảy ra vụ tai nạn được xác định ở tọa độ 100 18’’24N - 1090 22’32 E, cách huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) 26 hải lý về hướng đông nam.

Ngày 26-10, tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết đã phát thông tin cảnh báo tìm kiếm cứu nạn liên quan đến một người đàn ông mang quốc tịch Hong Kong mất tích ở khu vực biển đảo Phú Quý.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, trong lúc thuyền buồm du lịch hạng sang có ký hiệu ARK 323, quốc tịch Hong Kong đang trên hải trình từ Nha Trang đi Indonesia thì một người đàn ông là du khách trên thuyền bị rơi xuống biển mất tích.

Vị trí xảy ra sự cố được xác định ở tọa độ 1018’’24N - 10922’32 E, cách huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) 26 hải lý về hướng đông nam. Trên thuyền buồm ARK 323 lúc đó có 11 người.

Được biết người đàn ông bị mất tích thường xuyên cùng nhóm bạn bè là thương gia du lịch bằng thuyền buồm qua nhiều nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.