Do mâu thuẫn, sinh viên đâm bạn học tử vong

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ điều tra vụ giết người xảy ra tại ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Thể dục, thể thao (ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 20h ngày 20/11, Nguyễn Đình Lâm (19 tuổi), trú tại Lâm Thao, Phú Thọ là sinh viên lớp D10K45 Trường Đại học Sư phạm thể dục, thể thao đã cùng một số bạn bè cùng lớp đi hát karaoke tại quán Gia Huy, thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông.

Khi Lâm quay lại thì gặp khoảng 20 sinh viên lớp Võ K45 đang ngồi ở quán. Số sinh viên này đã gọi Lâm và xông ra đánh Lâm, khiến Lâm phải bỏ chạy về ký túc xá.

Khoảng 22h, Nguyễn Ngọc Anh (19 tuổi), trú tại phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, là sinh viên lớp Võ K45 đã vào phòng của Lâm gây sự. Lâm đã dùng dao gọt hoa quả đâm một nhát vào ngực Ngọc Anh gây thương tích. Ngọc Anh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau đó, Công an huyện Chương Mỹ đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Lâm.

 
Theo Q.V (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.