Đi làm đồng, người phụ nữ bị sét đánh hôn mê

(PLO)- Chưa kịp vào chỗ trú khi cơn mưa dông bất ngờ kéo đến, người phụ nữ đã bị sét đánh trọng thương.

Theo một số người chứng kiến cho hay vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (27-6), chị NTN (37 tuổi) ở Phú Xuyên (Hà Nội) trong lúc đang đi cấy thì bất ngờ gặp cơn mưa dông kèm theo sấm sét lớn. Chị N. chưa kịp vào chỗ trú đã bị sét đánh trúng khiến nạn nhân bị thương nặng trong tình trạng hôn mê sâu.

Chị N. đang được các bác sĩ của BV Bạch Mai tích cực theo dõi và điều trị.

Chị N. ngay sau đó đã được người dân đưa vào trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển lên BV Đa khoa Nông Nghiệp cấp cứu.

Tại bệnh viện, nạn nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, mạch nhanh, huyết áp tụt, bỏng với tổng diện tích khoảng 10% ở vùng cổ, vai, ngực, tay và phần bụng bên trái...

Hiện tại, nạn nhân đã được chuyển lên BV Bạch Mai để điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.