Đi kiểm tra mùi hôi, tá hỏa phát hiện thi thể phân hủy

(PLO)- Chủ tiệm uốn tóc ở tầng trệt nghe thấy mùi hôi dữ dội từ căn nhà nên đi kiểm tra thì phát hiện người đàn ông ở tầng 4 đã tử vong.
Khoảng 21 giờ ngày 2-5, người chủ tiệm hớt tóc làm việc tại tầng trệt căn nhà số số 553/4 Trần Hưng Đạo B (phường 14, quận 5, TP.HCM) phát hiện mùi hôi dữ dội phát ra từ tầng trên nên đi kiểm tra.

Thi thể người đàn ông được đưa khỏi hiện trường.

Khi đến tầng 4 người này phát hiện người đàn ông sinh sống tại căn nhà đã tử vong nên báo công an.

Lực lượng chức năng sau đó tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan.
Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.
Theo người dân, người đàn ông là Việt kiều và sinh sống tại căn nhà đã lâu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.