Đề nghị xử lý người dân trải chiếu trên cầu vượt biển

(PLO)- Ngày 8-9, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có văn bản đề nghị công an TP Hải Phòng xử lý nghiêm việc người dân trải chiếu trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

Theo đó, vừa qua báo chí phản ánh một số người khi tham gia giao thông trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng)  rồi dừng xe, trải chiếu, ăn uống ngay trên cầu trong khi các phương tiện khác vẫn đang lưu thông với tốc độ cao.

Người dân trải chiếu trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận định đây là hành vi rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an thành phố Hải phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với đơn vị quản lý cầu tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trên cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.