Đánh bắt cá trên sông phát hiện thi thể một phụ nữ

(PLO) - UBND xã Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết chiều 25-4, người dân đi đánh bắt cá trên sông ở địa bàn xã Quỳnh Thọ phát hiện, vớt được thi thể chị Hoàng Thị Lan (30 tuổi, trú xóm Thọ Tiến, xã Quỳnh Thọ).

Theo người thân của nạn nhân, chị Lan có hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày chị ra sông mò cua bắt hến để ăn và bán lấy tiền mua gạo nuôi con. Khi phát hiện chị Lan trong tình trạng đuối nước, người dân đã khẩn trương xóc nước, sơ cứu, nhưng chị Lan đã tử vong trước đó.

Chị Lan ra đi để lại ba con nhỏ, bé lớn nhất năm nay mới trò 5 tuổi, bé út chỉ mới 8 tháng tuổi, còn đang bú mẹ.
Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thọ đã đến nhà động viên, thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Lan. Đồng thời UBND xã cũng kêu gọi sự hỗ trợ của người dân với tinh thần “lá lành đùm bọc lá rách”, đóng góp giúp đỡ ba con của chị Lan vượt qua khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.