Đang mang thuốc lắc tới vũ trường thì gặp 911 Đà Nẵng

(PLO)- Nam thanh niên trên đường mang thuốc lắc đến vũ trường thì gặp cảnh sát. Người này định tăng ga tẩu thoát nhưng bất thành.

Ngày 11-2, Công an phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang tạm giữ Hoàng Xuân Hùng (23 tuổi, quê huyện Gio Linh, Quảng Trị) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hùng bị tạm giữ tại công an. Ảnh: HẢI HIẾU

Đêm 10-2, Hùng đến mua thuốc lắc của một người đàn ông trên đường Nguyễn Tất Thành. Sau đó, Hùng đến chở TQH (42 tuổi, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê) đi vũ trường.

Khi họ đang đi trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê (phường Thanh Khê Tây) thì gặp Tổ công tác C1 - 911, Công an TP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ. Thấy công an, Hùng định quay đầu tăng ga tẩu thoát nhưng không thành, bị tổ công tắc giăng người khống chế gọn.

Qua kiểm tra, trong túi áo ngực của Hùng có bốn viên nén ma túy tổng hợp. Hùng thừa nhận đây là thuốc lắc mình mua đến vũ trường để cùng bạn bè sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.