Dẫn hàng chục người cầm hung khí về nhà ba mẹ vợ đòi con

(PLO)- Do muốn đưa con về TP.HCM sống nên C. đã thuê hơn 10 người đến nhà vợ "bắt" lại con.

Ngày 9-11, Công an huyện Càng Long, Trà Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ việc ĐTC (35 tuổi, huyện Củ Chi, TP.HCM) cùng nhóm người mang theo hung khí đến nhà ngoại bắt con.

Theo công an, C. khai hai vợ chồng đã ly thân nửa năm nay nên gửi con là bé H. (bảy tuổi) cho nhà ngoại nuôi dưỡng. 

Do muốn đưa con về TP.HCM sống nên C. đã thuê Phùng Phú Pha (35 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng 10 người khác đến nhà vợ "bắt" lại con với giá 50 triệu đồng.

Nhóm người và hung khi mang theo. 

Khoảng 13 giờ 30 ngày 8-11, cả nhóm mang theo tám cây dao tự chế đến nhà cha vợ C. là ông MVT (xã Bình Phú, huyện Càng Long) để dẫn con đi. Tuy nhiên, cháu H. không chịu đi và vợ chồng ông T. cũng không đồng ý. Thế là, C. quay ra xe rồi cùng ba thanh niên mang theo dao tự chế xông vào nhà bắt cháu H. lên xe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.