Đâm tài xế xe ôm từ sau lưng để cướp tài sản

(PLO)- Khi được chở đến đoạn đường vắng người, Thống dùng dao mang sẵn trong người đâm sau lưng nạn nhân nhằm cướp tài sản.

Ngày 14-3, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị vừa bắt giữ Trương Thống (23 tuổi, trú tại xã Hương Hồ, thị xã Hương Trà) về hành vi dùng hung khí cướp tài sản của một người lái xe ôm.

Trương Thống tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, Thống khai vào ngày 7-3 đã mang theo một con dao từ nhà đi vào thành phố Huế thuê một người lái xe ôm tên Nguyễn Tiến D. (56 tuổi, trú tại thị xã Hương Trà) và yêu cầu chở ra thị xã Hương Trà.

Khi đang đến đồi Lim thuộc địa phận phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, Thống dùng dao đâm sau lưng nạn nhân thì bị nạn nhân chống cự đồng thời truy hô cướp nên Thống chạy trốn vào rừng.

Đến ngày 8-3 thì Thống bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Hiện Công an thị xã Hương Trà đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.