Đã xác định danh tính nạn nhân bị cắt cổ, trôi sông

(PL)- Nguồn tin từ Công an quận 1 cho biết đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM điều tra cái chết của bà Trần Thị Xuân (52 tuổi, ngụ quận Bình Tân, tạm trú quận 1).

Theo đó, rạng sáng 30-5, người dân phát hiện có một thi thể trôi sông tại gầm cầu Ông Lãnh nên đã cấp báo cho Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. Vào thời điểm phát hiện, nạn nhân là nữ, mặc áo sơ mi, quần vải màu đen, trên cổ có một vết cắt.

Trong thời gian truy tìm tung tích và nguyên nhân cái chết của nạn nhân, tối 3-6, anh Phạm Ngọc Hưng (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đã đến Công an phường Nguyễn Thái Bình trình báo mẹ ruột bị mất tích. Theo anh Hưng, mẹ anh là bà Trần Thị Xuân, tạm trú tại lầu 2, 275 Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Ngày 2-6, anh Hưng gọi điện thoại cho bà Xuân nhiều lần nhưng không liên lạc được. Sau đó, anh Hưng đến nhà nơi bà Xuân tạm trú thì phát hiện cửa phòng khép hờ, trong phòng đồ đạc xáo trộn và có nhiều vết máu. Tuy nhiên, anh Hưng vẫn không thấy mẹ ở đâu. Công an đã cho anh Hưng nhận dạng và anh Hưng xác định xác chết trôi sông nói trên chính là bà Xuân. Hiện cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ cái chết của bà Xuân.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.