Cứu tàu gặp nạn, 2 phương tiện cùng chìm ở Đà Nẵng

(PLO)- Tàu câu mực bị chìm, tàu bạn đến kéo giúp và bị vướng dây nên cả hai bị chìm.

Ngày 2-7, các lực lượng chức năng phối hợp với người dân trục vớt hai tàu chìm ở âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Con tàu bị chìm hết phần thân. Ảnh: HẢI HIẾU

Trước đó, trưa 29-6, tàu chuyên đi câu mực số hiệu QB 929.39 do ông Nguyễn Văn Thắng (47 tuổi, quê xã Đức Thạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang neo đậu ở âu thuyền Thọ Quang thì bất ngờ nước vào nhiều nên bị chìm, nguyên nhân ban đầu được xác định do bị hở be tàu. Trên tàu có công suất 870 CV này chứa khoảng 8.000 lít dầu có nguy cơ tràn ra biển.

 Lúc này, một tàu câu mực QB 924.30 do ông Lê Thanh Kháng (50 tuổi, cùng quê ông Thắng) đi cùng đoàn dùng dây kéo để cứu tàu chìm. Do trong lúc kéo tàu này bị vướng dây nên cũng bị chìm theo. Tàu QB 924.30 có công suất 780 CV và chứa khoảng 100 lít dầu. 

Hiện hai con tàu này vẫn chưa được trục vớt xong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.