Cửa hàng trưởng lấy 165 triệu đi trả nợ và đánh bạc

(PLO)- Một cửa hàng trưởng đã chuyển 165 triệu doanh thu vào tài khoản của mình để trả nợ 60 triệu, số còn lại dùng đánh bạc.

Ngày 24-5, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM lấy lời khai, lập hồ sơ vụ việc Trần Minh Tuấn (23 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) chiếm đoạt 165 triệu doanh thu của cửa hàng nơi ông này làm việc.

Theo điều tra ban đầu, Tuấn là cửa hàng trưởng chi nhánh Circle K ở số 103 Trần Huy Liệu (phường 11, quận Phú Nhuận). 

Do là cửa hàng trưởng nắm nhiều thông tin quan trọng, Tuấn đã lén lấy 165 triệu đồng doanh thu cửa hàng trong các ngày 21, 22 và 23-5 chuyển vào ví điện tử của mình. Sau đó, người này tiếp tục rút số tiền trên về tài khoản ngân hàng do mình đứng tên. 

Ban đầu, công an xác định Tuấn rút năm lần với số tiền mỗi lần giao động từ 30 đến 35 triệu. 

Sau đó, Tuấn dùng 60 triệu để trả nợ, số tiền 100 triệu đồng còn lại sử dụng vào việc đánh bạc qua mạng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, truy xét.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.