(PLO)- Đã nhiều năm nay, người dân ở 4 xã cù lao huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long khắc khoải chờ tuyến đê bao ngoài 4 xã được thông suốt. Dự án này bị tạm dừng lâu nay do còn 5 hộ chưa bàn giao mặt bằng...
(PLO)- Ngày 23-4, anh Nguyễn Lâm Đệ (ở ấp Bình Hòa 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết vừa đặt dớn bắt được một con lươn rằn ri kỳ lạ dài gần 60 cm, nặng trên 400 g.
(PLO) - Ở cù lao Tân Triều thuộc xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) không chỉ nổi tiếng giống bưởi Tân Triều có vị ngọt đậm pha chút chua thanh mà khi du khách đến đây còn ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy bên ven đường có một “cụ” cổ thụ có hình dạng rất kỳ lạ. Dân địa phương gọi “cụ” cây này bằng cái tên cũng rất “lạ”: cây sống rắn. Trải qua hàng trăm năm, dân làng Tân Triều thay nhau gìn giữ và bảo vệ “cụ” cẩn thận nhằm để lại cho con cháu muôn đời.
(PLO) - Ngoài Cù Lao Phố đã rất nổi tiếng, thì trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua Biên Hòa, có một cù lao nhỏ mang tên Cồn Gáo mà nhiều người còn nhớ đến. Trải qua bao cuộc biến thiên dâu bể, Cồn Gáo đã "biến" mất bởi sự tác động của thiên tai và nhân tai.
(PLO) - Lý Sơn trước đây được gọi là cù lao Ré, theo cách lý giải của dân gian là “cù lao có nhiều cây Ré” với hai đảo gọi là đảo lớn và đảo Bé, cách bờ biển Quãng Ngãi 15 hải lý.
Cù Lao Câu cách thành phố Phan Thiết khoảng 110 km về hướng Đông Bắc, tạo hóa ban tặng cho thiên nhiên nơi đây một vẻ đẹp hoang sơ không khác gì một bức tranh hữu tình.
Cù Lao Câu cách thành phố Phan Thiết khoảng 110 km về hướng Đông Bắc, tạo hóa ban tặng cho thiên nhiên nơi đây một vẻ đẹp hoang sơ không khác gì một bức tranh hữu tình.