Cụ bà 76 tuổi tử vong vì vết thương bất thường

(PLO)- Người nhà nghe tiếng động lạ ở tầng một chạy lên thì phát hiện cụ bà bị một vết thương ở cổ, mất nhiều máu.
Rạng sáng 5-11, Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành làm rõ nguyên nhân tử vong của cụ bà tên Lam (khoảng 76 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM).

Công an tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 4-11, người thân nghe thấy tiếng động lạ ở tầng một căn nhà trong hẻm 84 đường Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) nên hốt hoảng chạy lên thì phát hiện cụ Lam bị một vết thương ở cổ, mất nhiều máu.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Được biết bà Lam sống trong căn nhà nói trên cùng gia đình của con trai. Công an đang tích cực làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.