(PLO)- TP.HCM những ngày dịch bùng phát, chậm lại một chút nhưng yêu thương với miền đất này chưa bao giờ nguội lạnh. Người dân vẫn yêu thương nhau; khắp cả nước đều nhớ về, hỗ trợ và cổ vũ TP. Hi vọng sẽ sớm vượt qua đại dịch.
(PLO)- Mỗi khi địa phương nào gặp khó khăn, dich bệnh hay thiên tai bão lũ, Sài Gòn lại dứng ra hỗ trợ. Giờ đây, khi Sài Gòn 'bị bệnh', cả đất nước cùng nhau hướng về với tất cả sự yêu thương, đùm bọc.
(PLO)- Trong những ngày dịch giã, không chỉ người thuê trọ mà chủ nhà trọ cũng gặp phải vô vàn khó khăn. Thế nhưng, rất nhiều chủ trọ ở TP.HCM vẫn sẵn lòng giảm tiền thuê trọ để san sẽ, giúp người lao động vượt qua mùa dịch.
(PLO)- Khi làn sóng COVID-19 lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam, tình người được khơi dậy, những mô hình cứu trợ một lần nữa lại vận hành trở lại đúng lúc và thiết thực nhất, trong thời điểm người nghèo lao đao vì ảnh hưởng của dịch bệnh.
(PLO)- Nghĩ đến những những người lao động nghèo gặp khó khăn trong mùa dịch, nhiều điểm phát cơm miễn phí đã nghĩ cách vừa mang đến cho bà con những bữa cơm ngon,vừa tuân thủ yêu cầu phòng dịch.
(PLO)- Trưa 20-4, anh Thành (32 tuổi) chạy chiếc xe cà tàng tấp vào bếp ăn “Hoa mặt trời yêu thương” trên đường Đặng Công Bỉnh (ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) nhận ba phần cơm chay miễn phí.
(PLO)- Lấy ý tưởng từ bệnh viện dã chiến, nhóm bạn trẻ ở quận Bình Thạnh đã lập ra chương trình từ thiện với tên gọi “Quán cơm dã chiến, trái tim yêu thương”.
(PLO)- Nhiều quán cơm được chăm chút từ nguồn nguyên liệu như thịt phải được mua từ nguồn có uy tín, tuy giá có đắt hơn giá thị trường nhưng đảm bảo an toàn; rau cũng được mua từ nơi có nguồn gốc rõ ràng; gạo không bỏ bột nở.