Cô gái bị người tình đánh bất tỉnh, tử vong trong đêm

(PLO)- Sau khi nhậu với nhau xong, Lý Chí Giàu đánh người tình bất tỉnh rồi bỏ đi ngủ, sáng hôm sau nạn nhân tử vong. 

Ngày 24-3, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Lý Chí Giàu (21 tuổi, quê Sóc Trăng) về tội Giết người.

Vụ án xảy ra tại nhà trọ khu phố Đông Ba (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An). Nạn nhân là chị H. (23 tuổi, quê Sóc Trăng).

Nghi can đánh chết người tình. Ảnh. VH.

Giàu và Hải cùng thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng. Thời gian gần đây giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần chị H. bị Giàu đánh.

Đêm 11-3, Giàu và chị H. nhậu cùng một số người bạn, sau đó cả hai nảy sinh cãi cọ và Giàu đánh chị H. Được mọi người can ngăn, Giàu đưa chị H. về phòng trọ tiếp tục đấm đá cho đến lúc nạn nhân bất tỉnh. Sau đó Giàu bỏ đi ngủ, đến sáng thức dậy thì thấy chị H. đã chết.

Được biết, Lý Chí Giàu từng đi trường giáo dưỡng vì hành vi cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.