(PLO)- Ông Prasek trước đây bị từ chối cấp phép nuôi nhốt sư tử. Tuy nhiên, người này vẫn giữ lại 2 con sư tử, một đực một cái mua từ năm 2016 để gây giống.
(PLO)- Đã năm năm kể từ khi câu chuyện về một chú chó chăn cừu sáu năm trung thành nằm đợi chủ bên nấm mồ. Và giờ đây chú ta vẫn ở đó, vẫn âm thầm chờ đợi người mà nó yêu quý ròng rã 10 năm liền.
(PL)- UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo về việc tháo dỡ biệt phủ 100 tỉ đồng ở rừng Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) của đại gia vàng Ngô Văn Quang.
(PL)- “Hoàn toàn có cơ sở để khẳng định trên các đảo thuộc các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã có người Việt Nam trong nhiều thế kỷ liên tục đến ngày nay”.
(PL)- Xu hướng nhà bếp theo thiết kế mở, hiện đại ngày nay dễ khiến chủ nhân ăn nhiều hơn mức cần thiết, một nghiên cứu mới của ĐH Notre Dame và ĐH Cornell (Mỹ) công bố trên tạp chí Environment and Behavior khẳng định.
(PL)- Căn biệt thự số 237 Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã bị phá bỏ. Ngày 26-6, NLĐO dẫn tin trên từ người nhà của chủ nhân căn biệt thự này cho biết.
Chủ nhân của ngôi nhà sàn gỗ cổ của người Thái vùng Tây Bắc và tảng đá Ô ban mã não quí hiếm vùng Tây Nguyên là ông Trương Quốc Sỹ (1966), một doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành khai khoáng. Ông quê gốc Hà Tĩnh vào Quảng Nam làm ăn đã sưu tầm hai vật quí này.
Về phong thủy, cây xanh là loài cây được khuyến nghị trồng quanh nhà hay xung quanh nhà để thu hút tài lộc cho gia chủ nhưng có những loài cây không nên.
(PLO)- Mấy ngày qua, nhiều người dân kéo đến nhà bà Lê Thị Cam, ở ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, Long An để xem cây chuối cao chưa đến 30 cm mà trổ đến ba buồng, loại cây chuối như thế xưa nay chưa từng xuất hiện ở trong xóm.
(PL)- Sống trong các khu chung cư là xu hướng chung của thị dân hiện đại. Đặc biệt là giới trẻ hiện nay rất thích môi trường này bởi sự tiện lợi, an ninh bảo đảm, không lo ngập nước khi trời mưa to… Tuy nhiên, lối sống cũ vẫn chưa theo kịp môi trường mới.
- Mấy bữa nay thấy báo ông viết về chung cư làm tui nhớ lại một chuyện buồn. Ai đời hai căn hộ ở sát nhau, con cái chơi chung, sinh nhựt sinh nhiếc gì bọn nhóc cũng đều qua lại…
(PLO) – Trải qua hơn một năm kể từ khi chị bán ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng tình cờ nhặt được món tiền lớn 5 triệu Yen trong một thùng loa cũ, sau nhiều rắc rối, tranh cãi, cuối cùng một cái kết có hậu đã đến với gia đình chị.
(PLO)-Quán cafe Hè (27 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP Huế ) được nhiều khách trong và ngoài nước tìm đến mỗi khi đến với TP Huế. Đặc biệt vào những ngày hè lịch sử khi cả nước chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ( 30/4/1975- 30/4/2015). Mọi người mỗi khi đến đây đều bị cuốn hút bởi không gian độc đáo có “một không hai” này.